Quí THĐC rất thân yêu của em trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
Hôm nay, Thứ Ba 16/5/2023, ngày mà cách đây đúng 36 năm, Cha Thủ được mời ra huyện làm việc. Đến 12 giờ Cha Thủ được chở về có 40 nhân viên công an hộ tống, thành phần lợi dụng chở cha về tận nơi để ập vào nhà dòng kiểm soát, nội bất xuất ngoại bất nhập. Họ đã vào phòng Cha Thủ kiểm từng cuốn sách, từng mẫu ảnh. Đến 3 giờ chiều họ đòi sang cả Khu Kitô Vương thuộc Tỉnh Sông Bé là nơi không thuộc thẩm quyền của họ để lục soát. Cuối cùng họ đã tố cáo nhà dòng có những sách vở tài liệu chống cộng và có cả súng ống bên Khu Kitô Vương (mà họ đã gài sẵn để làm bằng cớ). Sau đó họ còn cho một vị linh mục nhạc sĩ đã từng tu ở Đồng Công sau sang Dòng Đaminh (biệt danh Th.Cm) đến tham quan hiện trường và viết một bài theo như họ tố cáo với các bằng chứng cụ thể.
Thế rồi sau đó là một cuộc lùng bắt Cha Thủ và anh em Đồng Công. Tại Thủ Đức, ngay đêm 16-5-1987 tại khu Kitô, 5 anh; đêm 21-5 tại Nhà Mẹ là Khu 30 gian 9 anh và tại Tu viện Thánh Gia 4 anh; ngày 21-6 tại Nhà Cá 3 anh; ngày 14-9 tại Nhà Cá 1 anh. Tại Đồng Nai: anh Xuân (20-5), anh Đích (29-5), anh Thiện (7-87), anh Lâm (8-87). Tại Sàigòn: anh Phụng (13-6), anh Nghiệp (20-7). Phần Anh Cả, sau khi bỏ Thủ Đức lên Sài gòn tìm cách cứu vãn tình hình, qua hai vị luật sư, Anh đã đến ở mấy nhà người quen tại Sàigòn. Anh Phụng và mấy anh em thỉnh thoảng tới thăm Anh. Công an rình khắp các phố, biết được nơi Anh Cả ở nên họ vào bắt Anh đang lúc Anh mặc áo lễ tại nhà bà Liễu. Về sau, công an cho biết: họ để ý có vài anh em mặc quần đen, áo sơ mi trắng ra vào nhà đó, họ vào khám và bắt được Anh Cả và 3 anh Đội XII là Chi, Quốc và Thuận. Hôm đó là ngày 2-7-1987.
Như thế, thời gian Đại Hội THĐC là thời gian biến động của Dòng 36 năm trước, thế nhưng vì Đồng Công là một Sản phẩm Thần linh nên chẳng quyền lực trần gian nào có thể hủy hoại! Tạ ơn LTXC đã ban cho Anh Cả một đức tin chiến thắng thế gian (xem 1Gioan 5:4). Nhờ Dòng còn tồn tại đến nay, mà còn phát triển hơn bao giờ hết nữa, THĐC chúng ta mới có thể tiếp tục Về Nguồn ở chính trụ sở của Tỉnh Dòng năm 2023 này, để chẳng những hiệp thông tạ ơn Chúa - Mẹ cùng Anh Cả, mà còn cùng nhau "Thăng Tiến THĐC với Dòng và với nhau" theo chủ đề Đại Hội 2023 của chúng ta. Đại Hội THĐC III 2023 này, tuy số người ít hơn, nhưng lại có những đặc điểm sau đây:
1- Một số THĐC (3 cặp và 1 quả phụ) lần đầu tiên tham dự: Chị Lê Thị Lộc, bà quả phụ của tổ phụ Vũ Vĩnh Qúy (Đội 1), Anh Minh Trân (Đội IXC) và phu nhân; Anh Chúc (Đội X) và phu nhân; Anh Long Triều (Đội XI) và phu nhân;
2- Hai cặp THĐC khổ nạn bệnh tật đầy mình: AC Ngọc Bích (Anh Ngọc Đội XI là Thư ký THĐC 2019-2023) và AC Khương Tín (Chị Tina/Tín là Thủ quĩ THĐC 2016-2023) mà vẫn cố gắng đến tham dự Đại Hội cho bằng được.
3- Anh Lê An Nhân (Đội 1) vừa già (gần 91 tuổi) lại yếu bệnh lẫn xa xôi (ở North Carolina) vậy mà vẫn đến tham dự mỗi khi có Đại Hội, không bỏ lần nào, cả Đại Hội I 2015 và Đại Hội II 2019.
4- Những THĐC vẫn tham dự 2 đại hội trước lần này bất khả vì yếu bệnh: Anh Phạm Ngọc Đỉnh (Đội IXA 78 tuổi) ở Austin TX bị nghẹt tim và Phó tế Nguyễn Hồi Linh (IXA) ở Wisconsin bị kiệt sức, sẽ hiện diện bằng nguyện cầu.
Sau khi liên lạc với anh em THĐC một lần nữa, em xin điều chỉnh lại số người và một chút phòng như thế này:
Cho đến nay chúng em có tất cả là 27 anh chị em, trong đó có 9 cặp + 6 nam + 2 nữ.
Đội 1: Anh Lê An Nhân và Chị Lộc vợ của tổ phụ Vũ Vĩnh Qúy (2)
Đội 9: AC Trân, AC Thông Mai, AC Lịch Lan, AC Khương Tín, Anh Hiến, Anh Chuyên, Anh Điềm và chúng em phương nga (13)
Đội 10: AC Chúc Trina, AC Uẩn Dung và Theresa, Anh Quỳnh (6)
Đội 11: AC Long Thanh và AC Ngọc Bích (4)
Đội 13: Anh Tuấn Bằng (1)
Đội 14: Anh Phú Túc (1)
8 cặp: Mỗi phòng 1 cặp
1 cặp 3 người (AC Uẩn Dung có thêm Cháu Theresa nữa) 1 phòng
6 Nam: Aa Nhân và Chuyên (1 phòng - cùng ở North Carolina); Aa Quỳnh + Hiến (1 phòng - cùng ở DFW); Aa. Điềm + Tuấn Bằng (1 phòng - cùng ở Houston TX)
1 Nữ: Chị Lộc/Qúy (1 phòng)
Tóm lại, chúng em cần:
1 phòng đơn (Chị Quý/Lộc)
11 phòng kép (2 người cho 8 cặp vợ chồng và cho 3 cặp anh em thân hữu)
1 phòng 3 người (Gia đình AC Uẩn Dung và Cháu Theresa)
Cám ơn Anh nhiều.
em tâm phương
On Mon, May 15, 2023 at 3:12 PM Tinh Cao Anh Lương quí mến, Giờ đây em xin chính thức kính báo đền Anh là phó bề trên Tỉnh dòng,
để Anh cho Quí Anh đặc trách Nội thiện và Tiếp tân biết chi tiết hơn về THĐC chúng em về tham dự Đại Hội 25-28/5/2023. Cho đến nay chúng em có tất cả là 25 anh chị em, trong đó có 8 cặp + 7 nam (có thể thêm nam) + 2 nữ. Vậy, xin cứ cho chúng em 8 phòng cho 8 cặp; 7 Nam: Aa Nhân và Chuyên (1 phòng cùng ở North Carolina); Aa Quỳnh + Khởi (1 phòng cùng Đội X); Aa. Điềm + Tuấn Bằng + Phúc Túc (1 phòng) 2 Nữ: Chị Lộc/Qúy và Chị Têrêsa (1 phòng). Có thêm bớt gì em sẽ kính báo sau nhé. Em sẽ phổ biến chương trình lại cho chúng THĐC, với 1 tí xíu uyển chuyển. Xin Anh Cả tiếp tục chuyển cầu cho chúng em CRM TSĐC và THĐC. Cám ơn Anh Lương và Quí Anh Tỉnh Dòng em tâm phương ------------------------------------------
THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 17 Ngày đầu
THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 5 Ngày cuối
Các Khu Đồng Công
1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định
2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa
3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn
4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh
5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum
6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột
7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên
8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc
9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn
10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam
Các Chỗ Kính viếng
11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt
12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị
13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn
14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột
15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp
16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu
17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết
Các Cảnh Thưởng ngoạn
18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình